Nhanh tay nhưng chậm chân

Thứ tư, 11/06/2014 08:46

(Cadn.com.vn) - Trú ở P. Thanh Bình (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhưng Lê Thị Sáu (1965) phải chạy xe máy BKS 43R2-9189 lên tận quầy tạp hóa của ông Lương Văn Mốc (1965, ở tổ 10, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để mua hàng. Bằng thủ đoạn hỏi giá đủ thứ hàng hóa nhằm “xoay” chủ quán mất cảnh giác, Sáu nhanh tay “thó” 2 cây thuốc lá Con Ngựa (trị giá 390.000 đồng) nhét vào áo khoác. Khi Sáu vừa rời khỏi quán, ông Mốc phát hiện mất tài sản, lao tới túm tay Sáu làm 2 cây thuốc lá rơi xuống đất. Lúc đó khoảng 7 giờ 30 ngày 9-6. Tại CAP Hòa Thọ Tây, qua kiểm tra còn phát hiện Sáu mang theo 20 triệu đồng, nghi là tài sản bất minh.

Lê Thị Sáu và tang vật vụ trộm.

Tin, ảnh:  Đ.Nga